LÀM DÂN
Kính tặng tướng quân AHLLVTND Đào Trọng Hùng (Dân Thảo)
.jpg)
Trần Trọng Giá
Sáu mươi tuổi lại làm dân
Trời xa xa lắm, đất gần gần ghê
Trong anh chỉ một đường về
Cây đa, bến nước…bốn bề cố hương.
Một thời gươm súng sa trường
Vai mang xã tắc, thân vương bụi hồng
Tên mình gửi lại mom song
Gửi vào vách đá mênh mông đất trời.
Làm Thảo dân sống thảnh thơi
Chiến công quên hết một thời chưa xa
Một mình quét lá sân nhà
Nghe chim gọi bạn, nghe hoa gọi mùa.
Quên mùa khô, quên mùa mưa
Quên năm tháng ấy dư thừa gian nguy
Ngày sum họp, đêm chia ly
Ta buông bỏ, hỏi còn gì băn khoăn.
Thắng - thua...rồi cũng trăm năm
Máu xương đổ xuống đã thành cỏ xanh
Chỉ còn lại một tấm thân
Biết cúi xuống để được gần dân hơn.
Danh tiếng trả lại hư không
Đời ta mấy khúc tang bồng nhẹ tênh!