Chạm đông (Ngân Lê) (27/10/2025)
CHẠM ĐÔNG
.jpg)
Ngân Lê
Lẻ loi cái lạnh đầu Đông
Đường chiều một bóng chênh chông lối về
Thu đi cuối nẻo đường quê
Rưng rưng cái nắng gửi về nơi anh
Lời yêu nào mãi còn xanh
Gió làm nỗi nhớ nghiêng vành trăng xưa
Đông về anh đủ ấm chưa
Chiếc khăn trở gió như vừa mới đây
Nén lòng hương đợi... ngất ngây
Chạm vào miền khát Đông gầy không anh...
N.L
_________
Nhà thơ: Ngân Lê (Lê Thị Bích Ngân)
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0936.650.696
Email: Lebichngan1970@gmail.com
ĐC: P. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: