MIỀN YÊU VƯƠNG VẤN

Phạm Tự
Xuân xưa... nuối tiếc xa vời
Hẹn thề non nước một thời gió mây
Hương nồng sắc thắm nhụy say
Nghiêng chiều tím nhớ... hơi may lặng buồn!
Bóng câu tăm cá mỏi mòn
Sao mờ đêm khuyết... chập chờn đầy vơi
Phận thơ trăng gió đau lời
Nhân sinh cát bụi giữa đời trắng đen...
Nét duyên thanh tú dịu hiền
Tóc mây thân liễu mắt huyền tươi xinh
Ngọc ngà trong trắng lung linh
Xuân hoa đương nhụy dáng hình... lãng du.
Thì thầm... dĩ vãng vô hư
Miền yêu vương vấn... mắt thu rơi gầy!
P.T
_______
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội viên Hội VHNT Tuyên Quang
ĐT: 0919.760.699
Email: thcsts@gmail.com