MÌNH ƠI

Hồng Nguyễn
Ngọt ngào hai tiếng “Mình ơi”
Ai xui, ai gọi để tôi ngỡ ngàng
Bởi nghe sâu nặng dịu dàng
Lời thương gửi gắm đảm đang gia đình
Phải đâu duyên nợ ba sinh
Hay nhờ Nguyệt lão kết tình lứa đôi
Uyên ương ấm áp bờ môi
Khó khăn bươm trải nụ cười đẹp trao
Vì yêu mình gánh gian lao
Đồng lương ít ỏi buộc vào tháng năm
Chi tiêu chắt bóp từng trăm
Bốn mùa túi nép khó khăn quá nhiều
Mình lo hết sớm lại chiều
Sẻ chia chỉ biết tôi yêu nhất mình.
H.N
________
Tác giả: Hồng Nguyễn
ĐT: 0974. 986.230
ĐC: P. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, tp. Hải Phòng