Lục bát đợi (Phạm Ngọc Lại) (10/12/2019)
LỤC BÁT ĐỢI
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Cõi đời lắm lắm đợi chờ
Khát khao đợi đến bao giờ thì thôi?
Ruộng khô đợi hạt mưa rơi
Mải mê chim hót đợi trời bình minh
Lửng lơ trăng đứng đợi tình
Xinh xinh trúc đứng bên đình đợi ai?
Lưng ong đợi cánh áo dài
Mảnh mai dáng liễu đợi bài thơ hay
Lá vàng đợi gió thu bay
Tình xa đợi một vòng tay ấm nồng
Cánh bèo đợi nước bềnh bồng
Ngẩn ngơ em đứng, đang trông đợi gì?
P.N.L
_________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983.947.262
Email: phamlai1955@gmail.com
ĐC: TP. Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: