VIẾNG EM
(Tiến tới ngày sinh Q.Đ.N.D.V.N 22/12/1944 - 22/12/2019)

Nguyễn Trọng Huy
Nụ ơi, em mất rồi sao(*)
Hôm qua và mới hôm nào cùng em
Chuyện trò dưới ánh trăng đêm
Mà nay quân giặc cướp em đi rồi
Rừng biên cương sương buông lơi
Ngàn cây xào xạc chân đồi lô xô
Suối cô đơn, nước lãng ru
Mồ em sương ủ bạc phơ cuối rừng
Một trời heo hắt từng không
Đẫm mồ liệt sĩ trùng trùng ngàn hoa
Em đi bỏ lại mình ta
Hành quân chẳng có em ra chiến trường
Em nằm lại ở biên cương
Nỗi đau anh gánh dậm trường xa xăm
Đất thương làm võng em nằm
Trời thương gửi mảnh trăng rằm làm nôi
Đêm nay anh đội sao trời
Siết ngang cò súng, hận người giết em !