QUA CẦU SÒNG XANH

Đồng Kế
Một mình trở lại Sòng Xanh
Nỗi niềm thương nhớ trong anh dâng đầy
Bao nhiêu kỉ niệm còn đây
Những năm những tháng những ngày bên nhau
Biết tìm em ở nơi đâu
Một dòng vẫn chảy qua cầu nước xuôi
Làm sao có thể quên nguôi
Dẫu là cách trở xa xôi bến bờ
Nào ai đâu biết đâu ngờ
Chỉ còn héo hắt mịt mờ lách lau
Đã hai thứ tóc trên đầu
Trách chi tình lỡ úa màu nhạt phai
Qua bao nhiêu tháng năm dài
Trách mình còn biết trách ai bây giờ
Chỉ còn biết gửi vào thơ
Ngồi trông con nhện giăng tơ não lòng!
Đ.K
________
Tác giả: ĐỒNG kẾ
ĐT: 0915303016
Email: dongke1959nb@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội