Thứ sáu, 19/06/2026,


Mùa thu sẽ qua (Trương Nam Chi) (09/11/2019) 

 MÙA THU SẼ QUA

Trương Nam Chi

Thế rồi thu cũng sẽ qua
Dăm ba chiếc lá sắp xa lìa cành
Khoác màu vàng cốm vàng chanh
Trước khi rời chốn yên lành an nhiên

Lá à, đừng chọn màu đêm
Lá rụng về cội nhớ thêm điều này
Một mai về với đất gầy
Là như khép lại vòng tay luân hồi

Mà ta dự cảm vậy thôi
Ta chông chênh dẫu mùa trôi dịu dàng
Có gì đẹp đến hoang mang
Lẫn vào mưa nắng điểm trang cho đời

Lan man cùng lá đôi lời
Trước khi dòng nhựa ngắt rời. Thu qua.


T.N.C



______________
Trương Nam Chi
CLB Lục Bát Sài Gòn




 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng  - tungthanh1951@gmail.com - 0937075450 - 02 Châu Thị Vĩnh Tế Đà Nẵng  (Ngày 26/02/2023 16:47:16)


LÒ THAN ĐÃ CHÁY LÊN RỒI
Lò than đã cháy lên rồi
Củi to củi nhỏ lần hồi đun vô
Diệt hết bè lũ tham ô
Hại dân phá Đảng - Cơ đồ dựng xây
Lòng dân thỏa chí từ nay
Tin Đảng tin Bác sớm ngày thành công
Dù cho bọn giặc có đông
Nhưng lò đã cháy đừng hòng chạy đâu
Để cho đất nước mạnh giàu
Toàn dân đoàn kết chung tay xây lò.
*
DẸP LỐI
Trên đường chống hạn giúp dân
Bác* thấy phía trước xe trần Công an
Thổi còi dẹp lối cấm ngang
Bác không đi nữa mà còn trách thêm:
“Bác về là để giúp dân
Làm cho dân sợ có cần về không?...”
*Bác Hồ

  nguyễn Thanh Tung - tungthanh1951@gmail.com - 0937075450 - 02 châu thị vĩnh tế,mỹ an, đà nẵng, Gấu bông đà nẵng  (Ngày 12/11/2019 17:07:33)

"Lan man cùng lá đôi lời
Trước khi dòng nhựa ngắt rời. Thu qua."

Thu qua mang lá đi xa
Để ta ở lại trăng tà chơi vơi.

Các bài khác: