ĐƯỜNG TA - TA CỨ ĐI

Đỗ Quang Đạt
Việc nhà việc chợ đảm đang
Đường xa mua bán trôi hàng cứ đi
Xe tầu ta chẳng ngại gì
Chắc tay lái lụa, lo chi nhọc lòng
Đường đèo uốn lượn cong cong
Chợ phiên thẳng tiến thong dong ngựa người
Tới đây đường lộ to rồi
Thả ga ta chạy sắp rồi Chợ quê
Đầu mùa gạo mới mua về
Mỗi người mươi kí, mải mê bán hàng
Đời người số định rõ ràng
Hên sui may rủi, lệ làng phép vua
Xót người đem mạng ra đùa
Vài lời nhắn nhủ bởi chưa yên lòng
Bạn ơi con nhỏ đang mong
Chớ đem mạng cược, đau lòng mẹ cha
Họa hên - bất cẩn - mà ra
Vì tiền - mạng rẻ sớm là - người xưa
Đ.Q.Đ
Tác giả: Đỗ Quang Đạt
Tân Hưng Thành Phố Hải Dương