HẠ LONG
Bài đăng ký giao lưu thơ với CLB Lục Bát Hạ Long

Vương Xuân Ánh
Hạ Long biển nhớ mênh mông
Chân vừa bước đến là không muốn về
Hải Âu tung cánh say mê
Thuyền vươn sóng bạc bốn bề núi xanh
Gương soi mặt nước long lanh
Nụ cười tiếng nói cũng thành ý thơ
Du dương câu hát đợi chờ
Bao la sơn thủy mộng mơ chốn này
Ta cùng uống những niềm say
Bồng lai hiển hiện không bày cũng khoe
Đào nguyên trăng gió còn e
Cá tôm nhảy múa thuyền bè hoan ca
Chập chờn trong trắng ngọc ngà
Vịnh hoang ẩn hiện tiên sa tắm trần
Bốn mùa rực rỡ nét xuân
Kỳ quan mảnh đất thiên thần là đây
Thiêng liêng một khoảng trời mây
Địa linh nhân kiệt ắp đầy mến thương
Biển khơi rừng núi phố phường
Ngất ngây lạc giữa thiên đường Hạ Long
V.X.A