CHỢ QUÊ VŨ XÁ* XÃ THẤT HÙNG
.jpg)
Nguyễn Đức Vân
Dừng chân “chợ ảo" bên tường
Liêu xiêu quán rạ vấn vương bao tình
Chờ ai đi với chúng mình
Ngác ngơ tìm lại bóng hình thủa xưa
Chợ quê họp cả nắng mưa
Bốn mùa xuân hạ…thu vừa mới qua
Cá tôm chài lưới sông ta
Rau tươi, hành tỏi của nhà trồng đây
Chợ quê đong đấu ngọn đầy
Nụ cười trao gửi để say cả đời
Sân chùa lá rụng nắng rơi
Hương thơm hoa thắm đất trời chờ xuân
Chén trà Vũ Xá níu chân
Người ơi ở lại mỗi lần qua đây
Kinh Thầy nối nhịp Tuần Mây
Đi xa vẫn nhớ chợ xây bên đình !
*thuộc xã Thất Hùng, Kinh Môn, 26/10/2019
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Dương