RƯỢU ĐỒNG MÔN
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Mấy thằng bạc tóc cụng ly
Mỹ nhân không có lấy gì mà say
Thằng thì rớt đắng vào cay
Thằng thì ngất ngưởng ăn mày văn chương
Thằng thì mắc nợ tơ vương
Thằng lo trừ cộng nhầm đường nhận chia.
Thằng vác súng bắn nhầm bia...
Tuổi xuân lang bạt chầu rìa đó đây
Khoai lang no bụng cuốc cày
Cứ như phải tội giời đày trần gian
Bút mòn trên giấy mưa chan
Mơ sao thoát kiếp cơ hàn ông cha
Đưa đường gặp buổi quỷ ma
Tự do là cái cởi ra buộc vào
Cho lao đao phải lao đao
Tấm thân cơm áo Trời cao đất dày