Vườn trăng (Đào Vinh) (28/10/2019)
VƯỜN TRĂNG

Đào Vinh
Mảnh trăng tít tận trời xa
Vẩn vơ chợt gợi lòng ta ngóng chờ..!
Nửa vầng trăng rớt ao thơ
Mưa thu đổ hạt tình tơ chạnh lòng
Dốc bình cạn giọt rượu nồng
Nhớ ai lỡ hẹn ngày trông đợi ngày
Vì em..! Muốn cạn men cay..?
Vì trăng, víu chút vận may vào mình
Biết rằng chẳng được hoa xinh
Giữ vầng trăng đẹp tự tình với trăng…
Đ.V
________
NSƯT Đào Vinh
Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam
ĐT: 0974.215.686
ĐC: Đài PTTH Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: