GỬI NGƯỜI NƠI ẤY QUA MIỀN YẾM RƠI
.jpg)
Nhà thơ Dương Phượng Toại
Yếm rơi... chiều ấy yếm rơi
Nụ hồng để ngỏ góc trời đầm sen
Bàng hoàng... chả lẽ trách em
Lại mang cái tiếng hờn ghen với chiều.
Đầm sen nắng ngả xiêu xiêu
Mấy cơn gió biếc thổi liều vậy sao?
Gió ơi hú ở nơi nào
Không yên ả gió... lại vào chốn đây?
Đầm sen lá lợp thung mây
Không che nổi búp dầy dầy thiên nhiên
Trời chiều em chợt hóa tiên
Đầm sen bỗng... hóa một miền mộng du.
Nghe chừng sắp chuyển sang thu
Lá sen trút nắng đợi mùa sương mơ
Thế là gẫy nửa câu thơ
Mình tôi đứng với ngẩn ngơ thu vàng.
Trách ngàn lá thắm miên man
Nỡ rơi dải yếm để làm khổ nhau
Ước gì có trận mưa mau
Yếm ơi khép lại... khỏi nhàu tương tư.
D.P.T
________________
Nhà thơ Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
|
NÀNG TIÊN DÁNG TRẦN |