Vịnh cái nón lá (Nguyễn Duy Khương) (27/10/2019)
VỊNH CÁI NÓN LÁ
.jpg)
Nguyễn Duy Khương
Tròn tròn chao đảo nghiêng nghiêng
Không thích đứng , chỉ chung chiêng với đời .
Cả gan che bớt mặt trời
Nắng xiên phải sợ , mưa lùi tránh xa
Chòng chành mớ bảy mớ ba
Khoác vai lúng liếng em ra mời trầu
Buông quai xanh ,đỏ...tím mầu
Em che khuôn mặt ngả đầu làm duyên
Thả tình e ấp làm quen
Liền anh trẩy hội lạc quên đường về
Trời cho cây cọ rừng quê
Sơn đen , móc đỏ Cẩm Khê* quê mình
Cọ reo xào xạc bên đình
Á Âu quà tặng nghĩa tình Việt Nam.
* Cẩm Khê - Phú Thọ - quê hương của cọ và sơn ta.
N.D.K
__________
Tác giả: Nguyễn Duy Khương
ĐT: 0389.391.774
Email: nguyenduy571944@gmail.com
ĐC: Cụm 4, x.Duyên Thái, h.Thường Tín,TP. Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: