THU ĐẾN RỒI ĐI

Thiên Hương
Bao lần thu đến rồi đi
Lá xanh héo úa buồn khi giã từ
Gió mùa bay nhẹ tương tư
Mưa thu lạnh giá buồn như tiếng lòng
Hỏi rằng có đợi mùa không?
Cây cao lắng đọng có lòng tiễn đưa
Cành thay lá cũ bông đùa
Để mùa khoe dáng say sưa khắp vườn
Thu về gọi gió đưa hương
Mưa bay xa khuất còn vương đất trời
Nhớ mùa thu cũ nhớ nơi
Mưa trên tháp cổ buồn ơi là buồn .
Níu mùa thu phút vấn vương
Xao lòng một chút xót thương lá vàng
Xin dừng lại bên trái ngang
Để cho thu đến nhẹ nhàng hơn xưa.
T.H
(Nguồn: Lộc phát Kỷ Hợi - 2019)
_________
Tác giả: Thiên Hương
ĐC: TP. Hồ Chí Minh