BÁC VÀ TÔI
.jpg)
Cao Trần Nguyện
Kẻ tám mươi, người tám nhăm
Chả cần đong đếm cũng thăm thẳm chiều
Chữ nghĩa chả có bao nhiêu
Mà thơ vẫn đượm và yêu vẫn nồng.
Tâm tư từ mối tình hồng
Buông câu thơ đắng, bềnh bồng như mơ
Nhớ thời chèo lái khù khờ
Mon men đến được bến chờ…rửng rưng
Bây giờ cứ tửng từng tưng
Gặp nhau chỉ thấy những mừng và vui
Chả còn chi phải ngậm ngùi
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi. Ha ha…
Xin đừng có giận trăng già
Gặp nhau hơi muộn nhưng mà…tình tang
Rượu bầu, thơ túi-xênh xang
Không hèn mà cũng chẳng sang. Tang tình!