TRÀNG AN
(Kính tặng các bạn viết văn Nguyễn Du khoá 13 đi Tràng An)

Nguyễn Ngọc Đấu
Địa linh nhân kiệt Tràng An
Bồng bềnh sóng nước non ngàn lung linh
Cờ lau Hoàng đế thời Đinh
Đại Cồ Việt đã hình thành từ đây
Thổ dân năm chục vạn ngày
Giáo gươm nguyên thủy sơ khai thuở nào
Sông không rộng , núi không cao
Thuyền đưa du khách lạc vào cỏi tiên
Chèo khua sóng nước êm đềm
Sông in bóng núi, bóng thuyền ngàn năm
Miến lươn- ốc núi điểm tâm
Thịt dê - cơm cháy - rượu cần Nho Quan
Mời cùng du ngoạn Tràng An!
N.N.Đ
__________
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đấu
ĐT: 0945.414.134
ĐC: Tỉnh Gia Lai