Thứ sáu, 19/06/2026,


Chân quê (Nguyễn Bính) (18/10/2019) 

 CHÂN QUÊ


(Ảnh trên mạng)

Nguyễn Bính



Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!


Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?


Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!


Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
1936 (Nguồn trên mạng)


N.B
 
 
_________
Nhà thơ: Nguyễn Bính
      (1918 - 1966)
Quê quán: Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 18/10/2019 20:17:02)

Thưa Nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng BBT website Lục bát VN!
Để tôn vinh thơ Lục bát, Trịnh Toại mạnh dạn xin lựa chọn dần những bài thơ hay của cả các nhà thơ đã quá cố... Đầu tiên là Thi sỹ Nguyễn Bính!

Các bài khác: