Thứ sáu, 19/06/2026,


Rượu thơ ở Kinh Môn (Nguyễn Lâm Cẩn) (15/10/2019) 

  RƯỢU THƠ Ở KINH MÔN
                             Kính tặng: Các nhà thơ Kinh Môn



Nguyễn Lâm Cẩn



Rượu quê chưng cất hồn quê
Tay em nâng chén mà mê mẩn đời
Men đồng ủ lấy cuộc chơi
Mắt say đăm đắm lời mời cũng say

Đã từng rót đắng vào cay
Đã từng sấp ngửa đường cày ngả nghiêng
Rượu vào trời cũng hết thiêng
Lửa thiêu không cháy cái kiềng thành than

Thơ ngân từng nhịp cung đàn
Mộng mơ tràn chén nồng nàn…rót đi
Được ngày lơ lửng mấy khi
Người no thuốc lú người thì lơ ngơ

Xưa nay cái giống nhà thơ
Chữ mòn mặt giấy hồn mơ lên giời
Rủ nhau vào đáy cuộc chơi
Chai chưa dốc ngược thằng đời chưa say.

                    
          Kinh Môn, 13-10-2019


N.L.C
 


 
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenngochs20@gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 18/10/2019 15:02:50)

RƯỢU QUÊ

Kinh Môn không rượu làng Vân*
Cũng không có cả rượu cần, Xuân Mai*
Càng không có rượu Mao Đài*
Hoa vàng cái rượu, mấy ai so bì

Lời mời quý khách nâng li
Đất trời nghiêng ngả em thì mời anh
Say men say cảnh say tình
Chẳng lo thuốc lú, an bình cạn be

Thơ hay thơ rở khen chê
Tài danh câu tứ, chân quê chữ tình
Thơ quê rượu nếp cung đình
Ngọt lời quan họ thắm tình non sông

Ai về ai có nhớ không?
Nhớ người thắng cảnh núi, sông Kinh Thầy

Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenngochs20@gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 17/10/2019 18:37:39)

RƯỢU QUÊ

Kinh Môn không rượu làng Vân*
Cũng không có cả rượu cần, Xuân Mai*
Càng không có rượu Mao Đài*
Hoa vàng cái rượu, mấy ai so bì

Lời mời quan – họ nâng li
Đất trời nghiêng ngả em thì mời anh
Say men say cảnh say tình
Chẳng lo thuốc lú, không sành cạn be

Thơ hay thơ rở khen chê
Tài danh câu chữ chân quê chữ tình
Thơ quê rượu nếp cung đình
Ngọt lời quan họ thắm tình non sông

Mình về mình có nhớ không?
Nhớ người thắng cảnh núi, sông Kinh Thầy

Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenngochs20@gmail.com - 0377225720 - Hiệp Sơn,Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 17/10/2019 8:00:24)

RƯỢU QUÊ
(Đáp lời Lâm Cẩn)

Kinh Môn không rượu làng Vân*
Cũng không có cả rượu cần, Xuân Mai*
Càng không có rượu Mao Đài*
Hoa vàng cái rượu* mấy ai so bì

Lời mời: quan… họ nâng li
Đất trời nghiêng ngả em thì mời anh!
Tình thơ say trai Hà Thành
Không lo thuốc lú không sành… cạn be

Thơ hay thơ rở khen chê
Tài cao ai nói, thơ quê bốn mùa…
Thương em trái cảnh đi chùa
Mô di đà, chớ bỏ bùa, cho sư

Thơ buồn vì nỗi đi tu
Chữ tình câu tứ tương tư bồi hồi

Xuân Ngọc

Các bài khác: