Tặng anh (Phương Thúy) (10/10/2019)
TẶNG ANH

Phương Thúy
Phận duyên đứt sợi tơ hồng
Nào ai nỡ để thuyền không bến chờ
Nỗi niềm nấc nghẹn vần thơ
Anh xua tan đám mây mờ tìm em.
Ngỡ ngàng tưởng chỉ là đêm
Chút tình ong bướm yếu mềm mà thôi
Ngờ đâu duyên thắm tình đời
Ta trao nhau cả khoảng trời mênh mông.
Ủ từng hơi ấm đêm đông
Đong đầy hạnh phúc tình nồng xe tơ
Tặng anh chỉ mấy vần thơ
Mà em trăn trở bao giờ viết xong.
P.T
_________
Tác giả: Phương Thúy
ĐT: 0333.738.502
ĐC: Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: