GIÃ TỪ
.jpg)
Khuất Quang Thảo
Giã từ một mảnh trời mơ
Đỏ như lửa cháy bên bờ sông Ngân
Thiên đường giục giã đôi chân
Niềm tin đóng khố, lưng trần, vai đau
Giã từ mảnh đất không nhau
Mầm xanh đã chọc dễ sâu đất dày
Vén vun mòn mỏi đôi tay
Sần chai kỷ niệm nồng cay một thời
Mai ta từ giã nhau rồi
Hồn thiêng đọng hạt chiều rơi lạnh lùng
Lối xưa mình vẫn đi chung
Lổ loang cỏ dại chen cùng hoa quê
Giã từ năm tháng lê thê
Buồn vui với những đam mê dở người
Quay lưng dấu một nụ cười
Bước qua vạt nắng tháng mười đang hanh./.