Lê Huy Liệu
Viết dòng lưu bút hôm nay
Nói điều muốn nói những ngày bên nhau
Ngập ngừng bỏ lửng giữa câu
(Đọc rồi muốn hiểu thế nào tùy nha)
Giận thì... chuyện cũng đã qua
Yêu...đâu đã biết sự hoa lá cành
Nhiều hôm đi chỉ một mình
Đợi ai? Không! Chỉ là hình như thôi
Mai rồi mỗi đứa một nơi
Sân trường nắng nhạt lá rơi ngập ngừng
Hè nay hoa phượng rưng rưng
Hè sau nào biết ở phương trời nào
Dòng lưu bút cứ nao nao
(Là thương nhớ với ngọt ngào tuổi hoa)
Trao nhau một chút như là
Hành trang bạn nhé đi ra với đời.
L.H.L
Tác giả: Lê Huy Liệu
Thọ Xuân Thanh Hóa.