Đà Lạt ngày xa (Phạm Trung Tín) (19/09/2019)
ĐÀ LẠT NGÀY XA
Phạm Trung Tín
Bồi hồi lạc bước sân ga
Cội thông triền dốc la đà gió ru
Xuân Hương chiều lắng sương mù
Người xưa ơi…
Mé Đồi Cù chim kêu
Dã quỳ xanh nụ phong rêu
Mưa giăng mắc
Lạc cánh diều thảo nguyên
Chìm sâu ký ức ưu phiền
Mùi hương tóc quyện rối triền nhớ nhung
Tình đời lạc cõi mông lung
Gầy trăng ngơ ngác mây chùng nhẹ bay
Mi mô sa khép vòng tay
Thèm hơi khăn ấm
Phủ ngày mưa ngâu.
P.T.T
_________
Tác giả: Phạm Trung Tín
ĐT: 0913 803 819
ĐC: TP. Hồ Chí Minh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: