NHỚ THỊ MẦU

Nguyễn Đức Vân
Đến chùa lại nhớ Thị Mầu
Lạc dòng địa chỉ biết đâu mà tìm
Tìm Mầu như thể tìm chim
Bay lên phương bắc lại nhìn hướng tây
Vắng Mầu vườn táo rụng đầy
Phong lan sắc đỏ vương dầy lối đi
Vẳng nghe trong gió thầm thì
Nô ơi ở lại... trách chi em Mầu
Hận đời oan án tình sâu
Lẳng lơ chi đã gieo sầu cho ai...
Mõ khuya, chuông điểm canh dài
Mặt trời đã mọc, sớm mai là rằm
Heo may lá rụng ngoài sân
Thêm nhớ Mầu Thị mỗi lần qua đây
Nén trầm hương toả khói bay
Hoa thơm, táo lộc chua này phần em !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương