Chắp tay quỳ với cuộc đời (Mạc Tường Vi) (14/09/2019)
CHẮP TAY QUỲ VỚI CUỘC NGƯỜI
.png)
Mạc Tường Vi
Đừng xem tội lỗi là ma
Trắng đen sấp ngửa chẳng qua bội tình
Sống đời là phỉnh chính mình
Để mà tá túc nhân sinh cõi trần
Chỉ vì không lối thoát thân
Cuồng quay con tạo, trầm luân khóc cười
Chắp tay quỳ nói cuộc người
Chỉ là cõi tạm nẻo đời náu nương
Lạy người còn chút tình thương
Nhín nhau giữa cuộc vô thường thế gian
Xin thôi mạt sát, tương tàn...
Gieo nhân gặt quả, đời nhan nhản bày
Gắng cho thiện, độ, đức đầy
Xới duyên đảo nghiệp sắp bày nhân tâm
Cỗ đời thiện, ác đầy mâm
Đơm chùm thánh thiện em cầm về đâu?
M.T.V
__________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: