Lục bát biển đêm (Trần Thị Kim Cúc) (12/09/2019)
LỤC BÁT BIỂN ĐÊM

Trần Thị Kim Cúc
Trăng treo trên rặng thông mờ
Biển đong đầy ánh trăng mơ dát vàng
Lăn tăn sóng nước giăng ngang
Mơn man gió thổi nhẹ nhàng tóc bay.
Ơ kìa! ngực sóng trăng lay
Triều lên vồ vập biển say vì tình
Đang đêm dâng nước trở mình
Ánh trăng tan cuộn muôn hình say sưa
Bỗng mình như hạt cát thừa
Biển nghiêng dội sóng ngỡ mưa bất ngờ
Ngực đêm thấm ướt hóa thơ
Loang dần vị mặn ngẩn ngơ một mình.
Biển đêm dào dạt tự tình
Ta cô đơn kiếp phù sinh thẫn thờ
Vô tình nỡ cột bến mơ
Để thương con sóng xa bờ lang thang.
T.T.K.C
_________
Tác giả: Trần Thị Kim Cúc
ĐT: 0987.339.628
ĐC: Phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: