GẠO QUÊ
.jpg)
Mai Trọng Giới
Trắng thơm hạt gạo quê mình
Dẻo ngon cơm ngọt ân tình người nông
Bao mùa lúa chín trên đồng
Con nào thấu hiểu được công người trồng
Cày bừa gieo cấy đâu xong
Mưa hòa gió thuận còn mong ước nhiều
Chân nam còn đá chân chiêu
Cho người nông mãi sớm chiều bán lưng
Nghề nông vất vã vô cùng
Tháng ba, ngày tám coi chừng xác xơ
Bao giờ?... Ước đến bao giờ
Lên tiên để có giấc mơ đổi đời
Gạo quê thương lắm ai ơi
Trắng thơm những hạt ngọc trời ban cho
M.T.G
Tác giả: Mai Trọng Giới
Điện thoại: 0985212211