Thứ sáu, 19/06/2026,


Gái quê (Nguyễn Quỳnh) (11/09/2019) 

 GÁI QUÊ



Nguyễn Quỳnh



 


Hồn em  một góc  chân quê 
Mấy hôm ra phố lối lề chẳng hay 
Theo lời đồn đại đến đây 
Nhưng sao bỡ ngỡ nơi này chả quen 

Hoa đua sáng ngập sắc đèn 
Gặp người xa lạ mấy phen ngại ngùng 
Cách đi cách đứng chả chung 
Cách ăn cách mặc rồi cùng nói năng 

Tuy sang nhưng lại chả bằng 
Chút tình thân thiện quê trăng nửa mùa 
Thôi thì em chả chen đua 
Về quê em sống mấy mùa rạ rơm.

N.Q
 
 
 
 
 
_________
Tác giả: Nguyễn Quỳnh 
ĐT: 0965. 777. 523
Email: nguyenquynh19751234567890@gaml.com
ĐC: TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 11/09/2019 22:57:39)

Đọc bài thơ Gái Quê của tác giả Nguyễn Quỳnh lại nhớ bài lục bat tứ tuỵet cùng tên của tôi xin được chia sẻ.

GÁI QUÊ

Gặp em giữa chợ đông người
Nhận ra em bởi nụ cười rất riêng
Lại thêm cái lúm đồng tiền
Tôi tìm mua nét ngoan hiền gái quê.
TVH

Các bài khác: