Thu ơi thu! Hạ đi thật vô tình (Mạc Tường Vi) (03/09/2019)
THU ƠI THU! HẠ ĐI THẬT VÔ TÌNH

Mạc Tường Vi
Gió rung cánh cửa mùa thu
Heo may hôn giọt sương mù thủy tinh
Bâng khuâng khắp chốn chuyển mình
Hạ ra đi!... thật vô tình, biết không?
Xô chiều nắng ngã triền sông
Chút tà huy rụng nằm hong hiên nhà.
Thu từ tiền kiếp bước ra
Giọt ngâu sắc lạnh vỡ òa chiều nay
Mộng cùng mây trắng bay bay
Còn thương Chức Nữ đợi ngày khóc nhau
Bơ vơ phượng rũ úa màu
Cuối con đường nhỏ xạc xào lá rơi
Hạ đi khuất nẻo mất rồi
Phố mong manh vỡ từng hồi nhịp tim
Ve sầu kiệt sức đã im
Chiều nay phố nhớ đi tìm tiếng ve
Gió ngoan đi biệt ngày hè
Còn đây giọt nắng vàng hoe cuối chiều.
M.T.V
__________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: