
KHÓC
Thôi đừng khóc nữa em ơi!
Ngoài kia cũng đã ngập trời gió mưa
Đó đây lắm chỗ dư thừa
Dăm ba biệt phủ họ chưa thoả lòng
Em thì lội giữa bão giông
Mẹ cha bỏ lại long đong phận người
Tuổi chưa lên chín lên mười
Nuôi em bằng những khóc cười nhân gian
Tháng năm chiếu đất trời màn
Nhón tay ai thấu cơ hàn nổi trôi
Thôi đừng khóc nữa em tôi
Câu thơ anh viết mồ côi sóng chìm
Lời nào đắng nghẹn nơi tim
Cứ rưng rức cứ theo em thế này
Thương bầu bí cũng héo dây
Lá nào lành rách gói ngày nắng lên ...
B.H
__________
Nhà thơ: Bùi Hùng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0902.070.865
Email: buihung17061960@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng