Bất chợt (Nguyễn Ngọc Hạnh) (20/08/2019)
Bất chợt

Nguyễn Ngọc Hạnh
Có gì bất chợt đâu đây
Có gì vừa chạm chiều nay bất ngờ
Cả đời nương tựa bơ vơ
Mong manh ngọn cỏ đôi bờ lau khô
Ai đè lên giấc chiêm bao
Mà đêm cứ ngắn ngày sao quá dài
Có gì mà cứ trần ai
Mơ cho thấm nỗi u hoài thế nhân
Chôn nhau chỉ có một lần
Cắt bao giờ hết nợ nần trót vay…
N.N.H
___________
Nhà thơ: Nguyễn Ngọc Hạnh
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
ĐT: 0918.928.560
ĐC: 65/4 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: