THỪA VÀ THIẾU

Đặng Vương Hưng
Có ai thừa nửa trái tim?
Cho tôi nhung nhớ khỏi tìm đâu xa...
Có ai thừa một nếp nhà?
Cho tôi ở trọ gọi là làm quen...
Có ai thiếu một lời khen?
Tôi cho mượn tạm bao phen nhọc nhằn...
Có ai thiếu một chiếc khăn?
Lau khô nước mắt muộn mằn mà thương...
Ai thiếu một chút tơ vương?
Thì xin chậm lại chung đường cùng tôi
Thừa - thiếu là chuyện thường thôi
Hãy cùng san sẻ để rồi có nhau...
Hưng Yên, 15/8/2019
Ảnh: TG bên cây Nhãn Tổ
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com