Thu mưa (Mạc Tường Vi) (17/08/2019)
THU MƯA

Mạc Tường Vi
Bay chiều man mác hương thu
Nắng về đâu đó khi mùa chuyển giao
Rưng rưng trút trận mưa rào
Khoang trời đổ lệ, lòng chao chát buồn
Mịt mù nẻo vắng mưa tuôn
Gió se se thấm vào hồn lạnh không
Mà run bằn bặt tơ lòng
Mà nghe nức nở nhớ mong rụng rời
Lạnh lùng đếm lá thu rơi
Khơi niềm dĩ vãng vợi vời miền xưa
Não nùng tiếng giọt rơi mưa
Miên man gõ nhịp từng dư ảnh nào
Rưng rưng cởi trận mưa rào
Giọt vàng ươm nắng khát khao khoảnh chiều
Từ người đi phố hắt hiu
Lá tan tác rụng... đau chiều thu em.
M.T.V
__________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: