HAI TRÁI TIM XANH

Thương Hợp
Cha là cậu giáo trường làng
Mẹ cô thôn nữ dịu dàng nết na
Nên duyên cầm sắt hiền hoà
Cha yêu mẹ bởi lời ca ngút ngàn.
Mẹ thương cha thật vô vàn
Vần thơ réo rắt thơm tràn cung tơ
Mẹ lấy cha bởi yêu thơ
Cha lấy mẹ bởi giấc mơ trong lành.
Đậm đà hai trái tim xanh
Hoà thành bản nhạc ngọt lành đời con.
Tình yêu cha mẹ mãi còn
Lung linh ngời sáng như son giữa trời.
Hôm nay con được nên người
Cha là thầy dạy một đời của con
Biển dẫu cạn - Núi dẫu mòn
Công ơn cha mẹ... Ngàn non trập trùng.
P.T.H
___________
Phạm Thương Hợp (Cộng hòa Bỉ)
Email: khuyenhong27051957@icolid.com