DUYÊN TRỜI

Lê Thị Phương Nõn
Em về gom hết áng chiều
Gửi vào gánh gió bao nhiêu nỗi niềm
Ngọc ngà một thuở thuyền quyên
Bến tình ngõ mộng say miền thương yêu
Hương thầm vương giữa manh chiều
Chạm vào nỗi nhớ tiếng yêu nồng nàn
Nhà anh cách một lối sang
Trộm nhìn ánh mắt sóng tràn lời thương
Hoa kia nụ ái chửa tường
Bờ môi chưa chạm má hường hồng thôi
Khóm tre ngà khẽ mỉm cười
Vắt cong lối nhỏ lả lơi trêu đùa
Ô kia duyên phận hay chưa
Lối mòn đã chín ngọt mùa yêu thương
L.T.P.N
Tác giả: Lê Thị Phương Nõn
Bình Giang, Hải Dương
Điện thoại:0386490389