GIẾNG ĐẦU LÀNG

Nguyễn Thị Quyên
.
Gương trời nghiêng đáy giếng trong
Nắng mưa có hẹn nước dòng giã tuôn
Ngõ nghe Mẹ bảo gió buồn
Mùa sang mùa vẫn quấn tròn dóng tre..
.
Giếng đầu làng dõi trưa hè
Thu về sương nhớ mình che nón cùng
Xuân sang dợm bước ngập ngừng
Thả gầu đong nước vớt từng ánh trăng
.
Hai ta lỗi nhịp dùng dằng
Kẻ đi người ở nhỡ nhàng trúc mai
Giếng làng soi bóng hình ai
Nguồn đau đáu ngọc gót dài lối yêu…
N.T.Q
___________
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên
ĐT: 0904.949.323
ĐC: 37 Đường Trường Thi, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa