Sau giấc mơ (Dương Đoàn Trọng) (01/08/2019)
SAU GIẤC MƠ

Dương Đoàn Trọng
Đêm về lạc ngã ba mơ
Sáng nay tỉnh dậy cứ lơ láo tìm
Nơi nào có sợi bìm bìm
Đã leo vào tuổi còn tim tím mình
Nơi nào giấu nụ cười xinh
Của cô hàng xóm đang rình dọa ma
Trách sao chỉ tại tiếng gà
Làm tôi thức với tuổi già ngác ngơ.
Từ mai xin chẳng thèm mơ
Vớt sao được tuổi dại khờ đã trôi.
D.Đ.T
___________
Nhà thơ: Dương Đoàn Trọng
ĐT: 0387.685.911
Email: trong867017@gmail.com
ĐC: Xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: