MƯA

Trần Thị Thanh Xuân
Gió đa tình mải đi hoang
Mây rưng rức lệ đẫm loang đất trời
Giọt hờn ấm ức đầy vơi
Giọt ghen nổi đóa tơi bời ruột gan
Giọt si tí tách chưa tàn
Gọt buồn ầng ậc tâm can tuôn dòng
Giọt quên nhớ rối bòng bong
Giọt quay quắt đợi tơ lòng ngổn ngang
Giọt duyên nức nở bẽ bàng
Giọt đau nợ héo vai mang mỏi mòn
Giọt thương chất ngất vì con
Giọt khao khát đốt như còn nguyên trinh
Giọt ân hận giọt trách mình
Giọt tròn bổn phận nghĩa tình phu thê
Giọt bao dung mở lối về
Giọt tha thứ gỡ bùa mê vườn người!
T.T.T.X
____________
Trần Thị Thanh Xuân (Mùa Thương)
Email: thanhxuantan389@gmail.com
ĐC: Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội