TÌNH MẸ TÌNH CON
.jpg)
Vũ Văn Thịnh
Lấy nhau nào đã quen hơi
Nhớ Anh! em lại ra ngồi bờ sông..
Sương ướt cỏ - gió trên đồng
Đêm thâu thao thức, mong chồng chơi vơi.!
Lặng nhìn theo ánh trăng soi
Cuốc vườn, xay thóc, mồ hôi chảy dài
Nghe gà, eo óc sớm mai
Tỉnh ra - thấy Mẹ ngồi ngoài hành lang
Thương Anh: lệ chảy hai hàng
Thương Em: lòng mẹ vấn an cảnh nhà
Ban thờ hương khói - nhạt nhòa
Tiếng Nam Mô vọng : xót xa thêm sầu
Đất Điện Biên…. Cha nằm đâu. ?
Dải Trường Sơn… thắm một mầu ôm Anh !
Một già, một trẻ, trống chênh
Chín mươi tuổi: Mẹ trên cành sắp rơi !
Hòa bình đất nước xanh tươi
Mẹ chồng ấm lại… bên người con dâu
Vọng Phu, Con - Mẹ, dựa nhau !
Tam tòng, chung gánh, nỗi sầu thủy chung .!.
V.V.T
Tác giả: Vũ Văn Thịnh
TT Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình