DƯỚI KHÓM TRE LÀNG

Lê Hải Châu
Đường quê còn mấy khóm tre
Bóng râm tỏa mát trưa hè làng tôi
Nhớ hồi lên chín lên mười
Bờ tre vài đứa chạy chơi trốn tìm
Chẳng như xuống bể mò kim
Nhưng bờ tre rậm biết tìm ở đâu
Lá tre phủ kín mái đầu
Gai tre níu kéo, áo nâu rách nhiều
Bất ngờ nghe tiếng chim kêu
Bất ngờ nghe tiếng sáo diều xa xa
Ngoài kia là nắng chan hòa
Bạn bè tìm gọi hú ra hú vào
Thắng thua thì có làm sao?
Mình bèn vạch lá chạy ào trở ra
Bóng tre ngả xuống la đà
Đàn cò chấp chới bay ra bay vào
Thời gian mới chóng làm sao
Cứ như câu chuyện hôm nào gần đây
Vẫn xanh xanh bóng tre gầy
Đôi làn gió nhẹ lá bay xuống đường
Làng vừa nới rộng con mương
Mấy hôm mưa lớn thuận đường nước xuôi
Khóm tre thêm chút đất bồi
Cho măng nảy nở sinh sôi nối mùa
Làng bây giờ đẹp hơn xưa
Đường bây giờ rộng có thừa lối đi
Nếu không vướng mắc nỗi gì
Xin đừng hoang phí bỏ đi tre này.
L.H.C
__________
Tác giả Lê hải Châu
Email:lehaichau011051@gmail.com
Mời tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Kỷ Hợi" - 2019