VIẾT GÌ?
.jpg)
Đàm Quyên
Viết gì với khoảng nhỏ say?
Cho nghe thẫm đẫm đôi tay dịn dằng
Gặp nhau đôi mắt ánh trăng
Dịu dàng sóng đỡ hai hàng bước chân
Viết gì cho khoảng trời gần
Cho không hun hút cho cần mẫn nhau
Cho chiều mưa ấy thêm ngâu
Cho làn hương đẫm dâng bầu hoa lay
Viết gì cho nhớ đêm nay?
Cho quên mưa nắng cỏ cây nảy chồi
Cho mùa chín đỏ bên tôi
Cho người nơi ấy xa xôi thêm gần
Viết gì cho nhẹ bàn chân?
Để yên lặng thấy lưng trần làn mây.
Đ.Q
_________
Tác giả: Đàm Quyên
ĐT: 0963.045.081
Emai: quyenkbis@gmail.com
ĐC: Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh