NHẤT OẢN NHÌ XÔI

Trịnh Phú Đa
Bữa nay nắng cực chồng à
Nhưng mạ quá tuổi đã ba ngày rồi
Cũng đành nhất oản nhất xôi
Đeo trên lưng chiếc áo mồi thêm xinh
Rứa là nhún nhảy dập dình
Mạ ra thoăn thoắt chẳng kinh nắng hè
Giữa trưa giời mắt tròn xoe
Nhằm lưng chiếu cũng chẳng lòe nổi em
Chắc là cũng nổi cơn thèm
Giở chiêu độc để lom lem chửa chừng
Em cứ cấy cả bằng lưng
Anh mô tắc lẻm phừng phừng mặc thây
Miễn răng có vựa thóc đầy
Chồng viền mà cũng ngất ngây, ố kề!
T.P.Đ
Tác giả:Trịnh Phú Đa
Thành Phố Thanh Hóa
Mời tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Kỷ Hợi" - 2019