HẠ ĐỎ
(Hạ về những nhớ cùng mong
Nghe hiu hiu gió cho lòng tương tư)
.jpg)
Nguyễn Thị Quyên
Hạ về mây trắng mênh mông
Xôn xao gió cũng phải lòng cuốn theo
Phượng Hồng thầm thĩ như reo
Xanh lên màu lá biếc chiều... Ngây thơ
Ai về... Ai nhớ... Ai chờ
Ai đi... Ai ở… Ai mơ… cuối trời
Sáo đàn trầm bổng diệu vời
Ru lên những mộng chơi vơi hôm nào…
Hạ nồng trắng giấc chiêm bao
Đầu mây cuối gió tìm sao lối về
Thị vàng bưởi chín hương mê
Vầng Trăng thuở ấy in thề áo Em..
Hạ ơi đỏ thắm môi mềm
Mi ngoan tóc mượt thắm thêm má đào
Dịu dàng thư thái thanh cao
Để thơ say đắm ngọt ngào… Dấu yêu.
N.T.Q