TRƯỚC MỘ NGUYỄN BÍNH
Nhân 100 năm ngày sinh của ông 1918-2018

Đỗ Chiến Thắng
Mộ phần gối đất thày u
"Trở về quê cũ" sắc thu chớm vàng
Kể từ "Lỡ bước sang ngang"
"Một trời quan tái" "Nhỡ nhàng" người đi
Ủ "Hoa và rượu" chờ "Nhi"
"Một đêm ly biệt" khóc gì thơ ơi!
Đê làng bóng nắng nhạt vơi
"Đợi em" đợi mãi rối bời ngóng trông
"Lái đò" cô gái bên sông
Bỏ thuyền bỏ bến lấy chồng nơi nao
"Hái mơ" rừng vắng xạc xào
Khuất dần bóng nhỏ cô nào đợi tôi
"Giời mưa ở Huế" lại rơi
Tràng Tiền hiu quạnh nụ cười Hương Giang
"Qua nhà" chít vội khăn tang
"Hoa chanh" rụng trắng ngỡ ngàng tết quê
"Tương tư" buộc thắt hẹn thề
"Viếng hồn trinh nữ" tái tê thôi dừng
Vô Nam ra Bắc đã từng
Nấm mồ đất lạnh xin đừng tiếc than
Tình đời lắm nỗi đa đoan
"Đêm mưa đất khách" dột tràn mùa sau
Học trò "Trường huyện" về đâu
Sen còn che nửa mái đầu pha sương?
Ráng chiều níu lụi tuần hương
"Chân quê" "Quán lạnh" vô thường mà đau.