LỤC BÁT QUÊ CHOA

Nguyễn Ngọc Đấu
Sao mà bỏ được tiếng quê
Cứ răng rứa vẫn mô tê ngọt ngào
Uốn lưỡi cứ thấy làm sao
Cứ như kẻ ngọng thê nào hiểu nhau
Đi vô chẳng khác đi vào
Mần răng cũng giống làm sao cả mà
Mi phá là bố mi la
Cũng thanh nhạc để giao hòa hợp âm
Tiếng quê có mấy ngàn năm
Đua đòi học hỏi có cần hay không
Nói ra thì sợ mếch lòng
Tiếng quê là tiếng Cha Ông giống nòi
Ra đường xiêm áo tinh khôi
Khi cất tiếng nói ấy thời nhà quê
Dễ gì bỏ tiếng mô tê
Phát âm vẫn lộn viết thì vẫn sai
Lờ (L) nờ (N) nẫn nộn bấy lay
Tiếng quê đôi lúc mà ngây ngất cười
Ngôn từ của đất nước tôi
Phong ba bão táp thua lời kẻ quê
Mùa về nác su ra ri
Mần răng cắt toóc ai thì hiểu đây
Chân quê âm ngữ thì đầy
Sưu tầm tổng hợp ngày ngày khai hoa
Dạt dào âm ngữ QUÊ CHOA...!
N.N.Đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đấu
Gia Lai - Tây Nguyên