Thứ sáu, 19/06/2026,


Tình cờ (Nguyễn Bá Mưa) (25/10/2018) 

 TÌNH CỜ

 

 

Nguyễn Bá Mưa

 

Gặp em giữa buổi chợ phiên
Em cười má núm đồng tiền đẹp thay
Nét duyên đằm thắm mê say
Cái nhìn lúng liếng ngất ngây tình nồng

 

Chợ quê rực rỡ ánh hồng
Hình như chợ cũng thêm đông hơn nhiều
Em đi bao mắt nhìn theo
Tình cờ gặp... để sớm chiều mộng mơ.

 
N.B.M

 

 

Tác giả: Nguyễn Bá Mưa

CLB Lục Bát miền Kinh Bắc Bắc Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - TrườngTHCS Đồng Việt-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 27/10/2018 23:21:01)

Đọc bài thơ TÌNH CỜ của tác giả Nguyễn Bá Mưa tôi thấy có nét tương đồng với bài thơ GÁI QUÊ của tôi .Bài thơ cũng được đăng trên Lục bát mỗi ngày.Xin được chia sẻ cùng tác giả.

GÁI QUÊ

Gặp em giữa chợ đông người
Nhận ra em bởi nụ cười rất riêng
Lại thêm cái lúm đồng tiền
Tôi tìm mua nét ngoan hiền gái quê.

T.V.H

Các bài khác: