YÊU CHAY
Nguyễn Tiến Đường
Ăn chay là chuyện thường ngày
Chưa nghe ai nói yêu chay bao giờ
Không tin mời đến hội thơ
Mà xem thiên hạ thẫn thờ - yêu chay
Gặp nhau mắt sáng mở mày
Cưòi như nghé - gặm cỏ gày bên sông
Bắt tay mình tự nhủ lòng
Thích hơn thời trẻ - bởi cùng yêu thơ
Không sợ nắng chẳng ngại mưa
Hội thơ đến hẹn sáng vừa là đi
Chữ YÊU - bao chuyện ly kỳ
Nàng Thơ vẫy gọi kể gì đường xa
Say thơ chân bước la đà
Ai mà như thế đúng là yêu chay
N.T.Đ
Tác giả: Nguyễn Tiến Đường
CLB Lục Bát Miền Kinh Bắc Bắc Ninh