KHEN AI KHÉO ĐẶT TÊN SÔNG
Nguyễn Xuân Ngọc
Sông thương ai nhớ mà thương
Nhìn dòng sông chảy vấn vương bồi hồi
Bên trong bên đục cùng trôi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong
Trăm nguồn cùng đổ về sông
Thương trong tiếc đục nặng dòng phù sa
Tưới đồng cây lúa, nở hoa
Lục đầu ngang dọc, Hồng Hà, Cửu Long*
Hỏi đâu nước chảy đôi dòng?
Khen ai khéo đặt tên sông cho đời
Sông Thương nước chẩy đầy vơi
Dòng đời xuôi ngược lở bồi đục trong
Mấy ai thấu tỏ nỗi lòng
Để ta gạn đục khơi trong lẽ đời
X.N
*Sông Thương hai dòng đục trong chảy về Lục Đầu Giang
Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc
CLB Lục bát xứ Đông (Hải Dương)