SẮC THẮM HƯƠNG NỒNG
Nguyễn Bách Bổng
Ngắm Sen nở giữa ao nhà
Bao la bát ngát tựa tòa thiên nhiên
Ngỡ rằng ở chốn đào nguyên
Hương thơm lan tỏa khắp miền lãng du
Tưởng như lạc cõi Thiên thu
Phong vân quyện với sương mù sớm mai
Đẹp dịu dàng - nét trang đài
Lung linh trong nắng ban mai mỗi ngày
Diệu huyền như giấc nồng say
Thi huynh thi hữu sum vầy bên nhau
Sen Hồng, Sen Trắng khác màu
Nhụy cùng hương thoảng, một màu vàng tươi
Nàng Sen hé nở môi cười
Hương Trời, vị Đất, tình Người ngất ngây
Đã rằng đi khắp đó đây
Chẳng đâu bằng được nơi này em ơi !
N.B.B
Tác giả: Nguyễn Bách Bổng
Thành phố Hà Nội